Chào các chị em, em có một vấn đề khiến em mất ăn mất ngủ nhiều ngày nay đó là thái dương của em bị hóp khiến cho gò má bị cao, đi xem thì các thầy cứ bảo phải đi hạ gò má ngay, độn cái thái dương vào cho nó đầy đặn mới mong hôn nhân được viên mãn :-S


Em thì cũng khá run trong khâu này, hôm trước đi ăn giỗ họ hàng xa, gặp được bà chị họ lâu lắm rồi em chưa gặp. Lâu không gặp trông bà ý lột xác vãi chưởng luôn các mẹ ạ. Hỏi ra mới biết bà ý cắt mí và độn thái dương. em có xin lại ảnh trước sau để up lên cho các mẹ xem có đẹp ko đây ạ.


Nghe bà ý nói độn thái dương không đau như mọi người nghĩ với lại độn xong thái dương cũng khiến cho gò má không bị cao nữa, đỡ thêm 1 bước phẫu thuật khiến e càng thêm ham hố. Các mẹ nhận xét xem có thành công không, còn em thấy thành công quá luôn ấy ạ. Các mẹ nào có kinh nghiệm về dịch vụ này cho em 500 động lực để độn thái dương ạ :(((




webtretho