Chào mọi người,


Một hàm răng đẹp, một nụ cười xinh để tự tin hơn có lẽ là mong muốn của rất nhiều người, em cũng vậy. Nhưng hành trình để có được một hàm răng đúng như ý muốn với em lại tốn nhiều thời gian hơn một chút, vì em bị khớp cắn ngược (hàm trên mọc ra ngoài hàm dưới) và răng mọc lệch (hai hàm chếch lên phía trên). Sau rất nhiều đắn đo và tìm hiểu, cuối cùng em đã niềng răng vào tháng 1/2015 và đến tháng 3/2017 vừa rồi đã thực hiện phẫu thuật chỉnh hình khớp cắn ngược và hàm lệch tại Sài Gòn. Nếu không có topic chia sẻ kinh nghiệm của bạn Aprilnguyen ở webtretho, có lẽ em sẽ không bao giờ có đủ can đảm và cả thông tin để quyết tâm thực hiện ca đại phẫu trong cuộc đời mình. Hành trình của em đã đi qua bước gian nan nhất, giờ đây trong quá trình hậu phẫu em muốn chia sẻ kinh nghiệm cho tất cả mọi người, để những bạn có cùng vấn đề về khớp cắn có thêm thông tin để tham khảo. Mọi người cùng đọc nhé!