2năm trước mình có qua Hàn quốc cắt mí 1 lần nhưng không thành công , nếp mí sau 6 tháng gần như sụp lại hoàn toàn và còn để lại sẹo nữa hic , hồi đó k biết mà chụp lại


webtretho


webtretho


sau đó mấy tháng trở lại đây mình có tìm hiểu và quyết định sửa mí lại vì mắt mình 1 mí nhìn mình dữ gó gần ( theo mọi người nói là v ) và lông mi của mình nó cứ dĩnh vào phần mí bụp nhìn chán lắm luôn , nhìn già nữa .


webtretho


webtretho


webtretho


đấy, tấm này nhìn dữ thế :(


webtretho


webtretho



webtretho


webtretho


webtretho


webtretho



webtretho


webtretho


webtretho


webtretho


giớ mí mình đi đâu ai cũng khen đẹp , nhìn trẻ trung hơn hihi . nói chung mình rất ưng ý .


cắt mí lần này gần như là k có tí sẹo nào vì mình cắt phuong pháp mới và kiêng cữ cả tháng .


chị em cứ mạnh dạn đi cắt mí vì cá nhân mình thì thấy chẳng đau đớn gì mấy , 3 ngày đầu hơi ê ê tới ngày thứ 4 là bình thường tuy nhiên mắt còn hơi ngu . tầm 10 ngày trở đi là phục hồi rất nhanh , siêng chườm đá mấy ngày đầu , và kiêng gà , bò , rau muống , trừng , đồ cay , nóng , hải sản .. chị làm cho m nói kiêng 2 tuần mà mình sợ nên kiêng cả tháng cho lành . có thắc mắc gì cứ cmt ở dưới m trả lời cho nhé .