Các mẹ thông thái ơi,em 19 tuổi,em vừa đi bấm mí Hàn Quốc ở chỗ bác sĩ Thọ(108),rất là ưng í,được 1 ngày. Trong đơn thuốc chỉ có nói là tuyệt đối không ăn rau muống trong vòng 6 tháng,trong khi đấy,em nghe mọi người nói là khi thẩm mĩ xong phải kiêng khem khổ lắm,thế nên giờ em chẳng dám ăn gì nhiều,ăn mỗi cơm với thịt (kho với súp và mì chính,không cho mắm),và ăn hoa quả,nhưng em cũng sợ hoa quả cũng một số loại cũng có tác dụng phụ,đang dám ăn mỗi táo và dưa chuột. :(((...các mẹ thông thái có kinh nghiệm tư vấn hộ em về cách ăn kiêng với ạ. Chứ cứ ăn như này em cũng không chịu được mất vì em tính hay ăn linh tinh lắm,mấy hum nay ngứa ngáy mồm miệng nhắm rồi í,nhưng không dám ăn,chỉ sợ hỏng hết bánh kẹo. Em xin chân thành cảm ơn các mẹ ạ.