Xin chào các chị em.


Em đang mệt mỏi với cái mũi của em nên xin được tư vấn ạ.


Em bắt đầu sửa mũi từ năm 2008, năm đó em 18 tuổi. Đến bây giờ là em đã 25 tuổi.


Hồi đầu em bọc silicon, hết 7tr. Nhưng đến bây giờ thì đầu mũi bắt đầu bóng, có vẻ như bị mòn hết chóp mũi, nhìn kỹ thấy lộ nguyên cây silicon luôn. Rất ghê.


Bây giờ em quyết định tống khứ cái của nợ đó ra khỏi người em, và em sẽ k làm lại đâu ạ.


Xin hỏi kinh nghiệm các chị, đã làm 7 năm như vậy, giờ tháo ra thì mũi có trở về bt được k ạ? Hay gần mức bình thường k ạ? và mất khoảng bao lâu?


Lễ 30/4 này có 5 ngày nghỉ để em hành động. Xin các chị hãy tiếp cho em động lực, híc...