Tôi không có được trải nghiệm làm mẹ của những cô con gái nên không hiểu các mẹ có bao giờ phải quan tâm đến những vấn đề dưới đây hay không. Riêng tôi, tôi cho là chỉ có những mẹ có con trai mới phải nói những câu “dở hơi” này.




1. Đừng tè vào đống đố chơi của con. Những cậu bé trai dưới 3 tuổi ham chơi thường bày biện hết tất cả đồ chơi chúng có ra sàn nhà rồi chơi mê mải, cho đến khi không thể kìm chế cơn mắc xè và chúng đành xử lý nỗi buồn ngay tại chỗ. Thật khủng khiếp, không ai khác, chỉ có mẹ trở thành người đứng ra xử lý làm sạch thằng bé, quần áo và đống đồ chơi khai rình!



2. Hãy bỏ cái quần chip của anh ra khỏi đầu con ngay lập tức! Đội cái quần chip của anh trai lên đầu và chạy lòng vòng như siêu nhân - không biết mấy ông tướng nhà các mẹ có chơi trò này không, chứ cậu út nhà này cực kỳ thích trò này dù mẹ ngăn cấm. Nếu không là quần chip thì ông tướng ấy sẻ dùng quần tà lỏn thay thế. Đúng là đồ ngốc!



3. Đừng bao giờ thọc tay vào mắt anh con! Thay vì thọc ngón tay vào mắt, mũi, tai mẹ khi còn bé. Bây giờ cậu út khoái lấy ngón tay thọc vào mắt thằng anh mỗi khi hai anh em nằm coi ti vi và thằng anh dán chặt mắt vào màn hình mặc kệ cậu em ghẹo mình. Quá nhanh và quá nguy hiểm!



4. Đừng ngoáy mũi. Khủng khiếp, các cậu con trai thi nhau ngoáy mũi, và chúng trét “dị vật” vào quần áo, vào tường… Tôi không hiểu cho đến lúc nào chúng mới thôi trò này. Có lẽ đến khi chúng có bạn gái và biết xấu hổ, mong là vậy.



5. Đừng ném vỏ chuối lên sàn nhà để chơi trò trượt vỏ chuối. Các mẹ có con gái hẳn không bao giờ chứng kiến con chơ trò dơ dáy và nguy hiểm này. Tôi thì đã hai lần tận mắt thấy hai ông tướng của mình chơi trò trượt vỏ chuối. Bẩn nhà là một và nguy hiểm là hai. Tại sao những cậu bé lại khoái những trò rồ dại và dơ dáy đến thế?