Làm mẹ, mẹ luôn mong con gái khỏe mạnh ăn ngoan chóng lớn nên vấn đề mẹ quan tâm tới là chăm lo từng ly từng tý, từ việc chọn thực phẩm sạch, an toàn và tươi ngon rồi đa dạng các món ăn, đến việc chọn sữa để bổ sung cho con, việc trao đổi và hướng dẫn con những công việc hằng ngày...cũng là điều mẹ rất muốn con gái mẹ biết làm, không phải vì con là con gái mà mẹ muốn con tự biết đứng lên khi vấp ngã, tự biết làm những việc nhỏ phù hợp với con dù con là gái cưng của mẹ. Mỗi ngày mẹ cho con cùng đi chợ, chỉ trỏ cho con những loại thịt, cá,rau củ, trái cây,...và màu sắc của chúng. Vừa chơi vừa học khiến cả hai mẹ con không bị áp lực


3 tuổi con lớn lên khỏe mạnh, ngoan, biết tự lập nhiều việc, rất thích phụ giúp mẹ việc nhà: cất mắc, phơi quần áo, nhặt rau... mẹ thật tự hào vì con nhiều lắm. Mỗi ngày,dù bận công việc nhưng mẹ vẫn dành thời gian cùng con vui chơi và dạy con học quả thực là một niềm vui rất lớn, con nhớ rất tốt, lại thông minh, nên thời gian học rất ngắn mà con đã nhớ được mà con lại ghi nhớ rất nhanh, quan sát và tưởng tượng rất tốt.


ví dụ "hình vòng tròn giống cái đĩa nhạc mở xuân mai" rồi "hình lưỡi liềm giống ông trăng" trong lúc học đôi khi con lại có câu nói rất lém nữa, hiii 8-|