Thông tin cả cháu:



- Phạm Đình Khôi Nguyên


- 7 tuổi ( 15/01/2008)



Chia sẻ của mẹ con nhà cháu:



Là một giáo viên dạy mỹ thuật tại trường trung học cơ sở- tại trường mình thường dạy vẽ cho các học trò nhỏ,về nhà mình cũng thường dành nhiều thời gian dạy con trai 7 tuổi vẽ.


Là con trai – cu cậu nhà mình hiếu động lắm, nên đề tài mà cu cậu nhà mình thích vẽ nhất chính là về phong cảnh và môi trường xung quanh.


Năm nay nhãn hàng o mo tổ chức cuộc thi “vé tết đoàn viên” cũng là cơ hội để mình hướng dẫn đề tài mới để con trai có thể phát huy khả năng vẽ về chủ đề ngày xuân gắn kết và chia sẽ.


Lúc đầu cu cậu nhà mình phụng phịu và tỏ vẻ không thích đề tài mình đưa ra, nhưng sau khi nghe mình gợi ý và giải thích thì con trai đã rất hăng hái cầm bút vẽ dưới sự hướng dẫn của mình, vừa vẽ mẹ con mình vừa trao đổi với nhau rất vui:


- con: mẹ ơi,bức tranh con vẽ về chủ đề xuân sẽ trở thành tấm vé cho người nghèo xa quê về ăn tết bên gia đình àh mẹ?


- mẹ: đúng rồi đó con,vì vậy con hãy vẽ thật đẹp và có ý nghĩa con nhé


- con: mẹ ơi,ngày tết thường có ông đồ già, bánh chưng xanh,hoa mai,,,vậy con sẽ vẽ tất cả những khung cảnh ngày tết vào tranh mẹ nhé?


- mẹ: đúng rồi đó con,mẹ ủng hộ con


…….


Được sự hướng dẫn của mình - khung cảnh ngày xuân sum vầy dần dần hiện lên trong bức tranh của con trai mình gồm có: cành mai vàng, ông đồ già với câu đối đỏ,các cô bé cậu bé trong áo dài truyền thống chạy lăn xăn bên những gói bánh chưng xanh dần dần hiện ra một cách sống động:





Con hy vọng OMO sẽ chuyển vé mà con vẽ thành những tấm vé xe thật để gửi đến những người thực sự cần sự giúp đỡ trong tết Ất Mùi 2015 này.