1/Thông Tin của Cháu:


- Cháu Tên là :Lê Duy Thắng


_ Cháu được: 5 tuổi


2/Bài chia sẻ của Mẹ:


Mỗi cây – mỗi hoa


Mỗi nhà – mỗi cảnh


Gia đình Tôi thật may mắn khi được sống tại trung tâm thành phố Hội An – lại có diện tích đất rộng, chính vậy vậy mà tôi tận dụng diện tích vốn có để xây 5 phòng trọ cho thuê. Ngày thường, nhà Tôi rất nhiều người ra ra vào vào nhộn nhịp. Tuy nhiên cứ mỗi độ “Tết đến, xuân về” thì dãy nhà trọ 5 phòng thuê tại nhà tôi lại vắng hoe bởi các bạn sinh viên, các cô chú làm ăn xa nhà đã về quê ăn Tết cả.Cũng đúng thôi bởi truyền thống của người Việt ta thì Tết là ngày “gia đình đoàn viên bên mân cơm cúng ông bà tổ tiên”.


Tuy nhiên năm vừa rồi có một người quê ở tận Lào Cai đến nhà tôi thuê trọ, bởi anh ta hành nghề bán khoai nướng dạo trong khu phố cổ Hội An. Sắp tết lần lượt khách trọ chào tạm biệt gia đình tôi để về quê thì chỉ còn lại một mình anh bán khoai nướng vẫn ở lại, không hiểu vì sao lại như vậy nên vợ chồng tôi đã sang phòng của anh để thăm hỏi:


- Vợ chồng Tôi: Anh ơi,đã 27 âm rồi,sao anh chưa chuẩn bị về quê ăn tết với gia đình ạh?


- Người khách trọ: Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng quê ở xa quá, mà vé về quê ngày tết lại đắt đỏ,thêm vào đó là Tôi cũng muốn buôn bán mấy ngày tết để dành tiền nộp tiền học phí cho các con ở quê nhà.( đôi mắt anh buồn buồn và giọng nói run run)


- Vợ chồng Tôi:….(chào anh, rồi im lặng và quay về nhà)


Thương cho hoàn cảnh đó, ngay trong đêm Tôi đã bàn tính với chồng tạo điều kiện để người khách trọ được về quê sum họp với gia đình ngày Tết, sáng hôm sau vợ chồng tôi mời anh khách trọ sang nhà của chúng tôi để nói chuyện:


- vợ chồng Tôi: Anh àh, đêm qua vợ chồng tôi đã bàn tính với nhau sau khi nghe câu chuyện anh kể,chúng tôi quyết định không tính tiền thuê trọ của anh trong tháng 12 và tháng 1 để anh có tiền về quê ăn tết và mua quà biếu các con nhỏ ở quê.


- Người khách trọ: cảm ơn anh chị đã thông cảm và chia sẽ với hoàn cảnh của gia đình Tôi ( bắt tay với chồng tôi).


Đêm 30 Tết khi gia đình Tôi quây quần bên mâm cơm thì điện thoại reng lên,chồng tôi cầm máy thì nhận được đầu dây bên kia là lời chúc tết của vợ người khách trọ đặc biệt ấy,chị ta rất vui, nói trong nghẹn ngào là cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của gia đình tôi đã tạo cho gia đình chị ý có điều kiện sum vầy bên mâm cơm ngày Tết. Chính vì vậy mà lần đầu tiên vợ chồng và các con nhà tôi có một cái tết thật ý nghĩa bên mâm cơm khi vợ chồng tôi mỉm cười mãn nguyện do đã chia sẽ được niềm vui cho người gặp khó khăn và không quên răn dạy các con tôi rằng “lá lành,đùm lá rách”các con nhé!Thật là một năm đã qua mà cả gia đình tôi không thể nào quên được.


Năm nay – hưởng ứng cuộc thi “ vé Tết đoàn viên” do OMO tổ chức, tôi lại một lần nữa muốn được hướng dẫn con trai Tôi vẽ nên một bức tranh thật đẹp và ý nghĩa để có thể chung tay cùng nhãn hàng OMO biến những bức vẽ thành những tấm vé xe thật để gửi đến những ông bà, cô bác, anh chị,,gặp khó khăn, làm ăn xa nhà được về quên ăn Tết cổ truyền Ất Mùi 2015.



3/Tác phẩm sau khi được hoàn thành của cháu Thắng:


Thưa các cô,các Bác...được sự hướng dẫn của Bố và mẹ,cùng với đề tài bố mẹ đưa ra,hôm nay cháu đã hoàn thành tác phẩm "vé tết đoàn viên" với tiêu đề " Vé Tết đoàn viên - Niềm vui sum vầy của những người làm ăn phương xa"



Cháu và tranh vẽ


Những chuyến xe ngày Tết của O MO sẽ đưa những người làm ăn phương xa về với gia đình,nơi có những người thân hân hoan chào đón: