Hi các mom, nay em chia sẻ với các mom món siêu ngon và siêu nhanh nhé, món này gia đình em mới "dã ngoại" tại sân vườn chung cư chiều hôm qua, nhân dịp xã hội vẫn đang còn lệnh giãn cách mùa Covid.

Biết cách hưởng thụ thì mùa này "Ở nhà không chán" #Onhakhongchan đâu các mom nó ạ.

Chuẩn bị: 1 con gà (gà tre thì càng ngon, không thì gà ta, cùng lắm là gà ... công nghiệp), muối, ớt, bột ngọt, tiêu, chanh, củ hành tìm và tất nhiên là 1 cái lò nướng thuỷ tinh (nếu có điều kiện thì nướng than càng tốt, nhưng cá nhân em lại thích lò thuỷ tinh bởi nó sẽ không khói, nướng sẽ chín đều, giòn rụm, rất thích hợp với cuộc sống đô thị).

Bước 1: Cho 5-6 trái ớt vào chén, 2 thìa cà phê muối, 1 thìa bột ngọt, giã nhuyễn sau đó ướp đều lên mặt trong và mặt ngoài của con gà, nhớ bẽ ngay chỗ xương sống gà cho nó bẹt ra, khi nướng sẽ chín đều hơn.

Cái chén bên dưới hình là nước chấm chứ không phải để ướp gà nghen, cách làm cũng đơn giãn. Cho 1-2 thìa tiêu vào chén, giã nhuyễn, sau đó cắt hành tìm cho vào, một ít muối, nước, vắt nước chanh vào, cuối cùng là cắt ớt bỏ vào và trộn đều lại là ra thứ nước chấm ngon thần thánh ngay.

hình ảnh
Buớc 2: Cho gà vào nồi nướng thuỷ tinh, nhớ để ngửa con gà lên, như vậy phần trong của gà sẽ chín trước, lát nữa trở lại mới tới phần ngoài da.
hình ảnh
Buớc 3: Bật nhiệt độ tầm 250 độ (gần như max), thời gian 20 phút. Start.
Sau 20 phút thì trở mặt gà lại, đưa phần lưng với da lên trên, bật tiếp 20 phút và nướng, lúc này sau tầm 10 phút bạn sẽ thấy da gà vàng lên và bắt đầu phồng rộp. Cố gắng đợi tới hết 20 phút thì gà sẽ dòn hơn.
hình ảnh
Bingo, xong rồi nè, mang ra đĩa và chuẩn bị chén thôi
hình ảnh
Nhà chung cư không có gì ngoài điều kiện, hehe, đùa thôi, mang ra bãi cỏ, con cái vây quần rồi mang bao tay, xé gà và thưởng thức thành phẩm sau khoảng 1 tiếng chế biến thôi.
hình ảnh
Chúc các mẹ một ngày mới vui vẻ và ngon miệng.