Ai nói cuộc sống này dễ tồn tại chứ? Muốn tồn tại trong cuộc sống này bạn phải là một người giỏi. Không cần phải giỏi toàn diện, chỉ cần giỏi một điều gì đó thôi cũng được. Với những người không giỏi về bất cứ một điều gì, họ sẽ sống ra sao đây? Để tồn tại trong cái xã hội phải có tiền, có quyền mới được làm vua thì chúng ta phải cố gắng hết sức của mình, cố gắng đến khi sức lực cạn kiệt mới được dừng lại. Không có ai chịu chứa một kẻ yếu đuối như chúng ta đâu. Phải tự mình chống đỡ lấy cuộc đời của mình, phải tự mình gồng gánh trách nhiệm của mình. Một khi chúng ta cố gắng, thì đừng bao giờ nghĩ đến hai chữ từ bỏ nữa. Đã cố gắng là phải cố cho đến cùng, cố đến khi không thể gắng gượng được nữa mới thôi. Ai trên đời cũng sẽ thấy thế giới này thật là khắc nghiệt. Chỉ vì một miếng ăn mà có thể đấu đá nhau một câch tàn bạo. Đừng vì đồng tiền làm mờ đi lí trí.

Chúng ta làm việc, chúng ta cố gắng không phải vì đồng tiền. Mà cố gắng để tồn tại, dể giành lấy quyền lợi mà vốn dĩ đã thuộc về mình. Nghèo không phải là cái tội, mà cái tội ở đây là những người giàu kia chỉ biết nghĩ đến bản thân của họ. Họ chỉ biết đến tiền, còn những người nghèo như chúng ta lại phải làm việc với công suất lớn hơn họ rất nhiều lần. Cũng không đúng lắm, bởi vì không phải người giàu nào họ cũng đối xử như vậy. Họ cũng phải làm việc rất nhiều. Ai trên đời này cũng vậy, phải cố gắng hơn nữa mới tồn tại được ở cái xã hội như thế này. Vì thế hãy cố gắng hết sức mình để đạt được những thành tựu của riêng mình. Phải cố gắng hơn nữa, cố gắng không ngừng nghỉ, cố gắng đến khi không thể nữa...