Con yêu quý, con là tất cả


Mẹ đã khóc lúc con bố bế con đến cho mẹ, cho mẹ được ôm con vào lòng. Quá đỗi hạnh phúc và sung sướng khi có con và bên con chăm sóc cho con, nhìn con cười, con hạnh phúc. Ngày hôm qua khi biết con của mẹ mắc bệnh giãn bể thận, mẹ hoang mang, bối rối, lo lắng sao con lại bị như vậy?. Con còn quá bé mà..làm sao đây..mẹ sẽ phải làm sao khi bệnh này của con không thể chữa khỏi, con phải sống với nó suốt cuộc đời, ôi con yêu của mẹ, ước gì mẹ được chịu đựng tất cả những căn bệnh của con để con luôn khoẻ mạnh, luôn tươi cười, nhưng không thể làm được


Con trai yêu quý, khó khăn ngay từ đầu đã biết, cuộc sống này sẽ khó khăn, còn nhiều chông gai, con phải cố gắng lên nhé, con còn nhỏ chưa biết chuyện nhưng rồi một ngày, hai ngày...con sẽ lớn con sẽ biết mình phải làm gì để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Mẹ sẽ luôn dang rộng vòng tay đón con vào lòng, dõi theo từng bước chân của con. Mẹ yêu con nhất