Trộm vía bé nhà em ngủ rất tốt. Có thể ngủ qua đêm từ 10h đến 6h luôn mà không dần dậy ăn (bé nhà em mới tròn 6 tháng hôm 24) .Có điều vấn đề thực sự không phải giấc ngủ của bé mà là vấn đề mẹ chồng!:Donttella: Vì em còn rất trẻ (20t) mà mẹ chồng lại quá đỗi cẩn thận nên tất cả những điều luật chăm sóc bé đều do mẹ đưa ra. Gần đây, cứ 6h sáng là bà vào phòng (Hic! Hồi mới về bà bảo là cho hẳn 1 tầng để riêng tư mà từ khi có thằng cu thì chả thấy riêng tư đâu nữa!- Bà cứ thế mà mở cửa phòng đi vào thôi, chả gõ giếc gì cả đâu ạ!:(( Hôm chốt cửa thì sáng sớm bị dộng cửa hỏi chốt làm gì!:|) gọi cu dậy cho ăn. Em đã bảo để cu vừa ăn vừa ngủ cũng được. Thế mà bà nội nó cứ dựng dậy rồi tập thế dục cho nó, sau đó cho nó ăn! (:Silly:).....Em cũng chẳng biết thế là đúng hay sai nữa. Các chị có kinh nghiệm tư vấn cho em giấc ngủ ban đêm của bé với ạ!