Tối qua mẹ chồng gọi điện cho em nói chuyện xong nhắc khéo em đừng có xài hoang phí quá, thằng M. đi làm cực khổ lắm. Bà nói kiểu như em chỉ ở nhà ăn bám chồng và không đi làm vậy. Bực mình nên em hỏi lại:


- Ủa có chuyện gì sao mẹ?


- Ừ, mẹ nghe nói con chi 1 tháng cho thằng Bin 15 triệu hả? Đồng ý nuôi một đứa trẻ giờ tốn kém, nhưng con cũng đừng vung tiền quá tay chứ. Hoặc không gửi cháu về đây mẹ nuôi cho!


- bla…bla…bla…


Chẳng là vừa rồi, dì chồng em ngoài quê vào nhà em ở nhờ 1 tháng đi chữa bệnh. Em vốn rất quý dì vì hợp tính nên lúc dì cháu cùng nấu cơm, ăn cơm em hay nói chuyện với dì không ngờ dì lại học lại hết với mẹ chồng em :(


Nhân nói đến chuyện nuôi con, dì than thở nuôi con nít bây giờ tốn kém hơn nhiều so với ngày xưa, con dâu dì 1 tháng chi ít nhất 5 triệu cho con. Rồi dì hỏi em, chi 1 tháng cho thằng Bin bao nhiêu, vì 2 đứa (con em và cháu nội dì) bằng nhau, 2 tuổi.


- Tầm 15 triệu ấy ạ.


- Ôi trời, lương vợ chồng cháu tháng bao nhiêu?


Em cười cười không nói và chia sẻ cùng dì các khoản chi như sau:


Tiền học: Học phí cho con: 7 triệu đồng/tháng



Vì chủ trương đầu tư vào giáo dục cho con nên em chọn cho con môi trường học tập tốt nhất, thoải mái nhất, an toàn nhất để đảm bảo con em được chăm sóc, giáo dục một cách toàn diện.


Tiền ăn uống: 5 triệu đồng



+ Sữa và các chế phẩm từ sữa: 3,5 triệu đồng


+ Trái cây, rau sạch: 1,5 triệu (em chọn mua trái cây sạch, rau sạch từ các nhà vườn cho con để đảm bảo an toàn vệ sinh)


Đồ chơi: 1,5 triệu đồng



Những khoản này nhiều mẹ dễ dàng bỏ qua, nhưng em đầu tư luôn cho con vì đồ chơi cũng có tác dụng rất tốt giúp con phát triển khả năng tư duy, trí não, nhất là lego.


Quần áo, bỉm tã các loại: 1 triệu đồng (Em thường mua theo đợt, và khoản này là mức tính trung bình cho một tháng


Chi phí chích ngừa, khám chữa bệnh: 1 triệu đồng (cái này không phải tháng nào cũng phát sinh, em tính trung bình khoảng dự phòng cho con)


- Trời ơi khủng khiếp quá! Còn trẻ phải lo tích cóp nữa chứ, đừng nghĩ mình còn trẻ thoải mái tiêu xài rồi tới chừng già chẳng có gì :( :( :(


Bà dì cứ mắt chữ A, miệng chữ O sau mỗi lời của em. Chỗ dì cháu thân tình nên em cũng chia sẻ rất thật tình không ngờ lại rước họa vào thân :(


Không biết các mẹ nhà mình sao chứ tất cả những khoản chi cho con em đều cân nhắc, tính toán hết. Bởi trẻ con giai đoạn này đang trong giai đoạn cần chăm sóc, đầu tư thật tốt cả về thể chất lẫn trí não để làm tiền đề cho con phát triển thật tốt về sau, nên mọi sự đầu tư cho con như thế với em là cần thiết và em không cho đó là hoang phí.


Sau câu nói của mẹ chồng, em cũng có ngồi nghĩ lại. Nhưng em cũng tự nhận thấy là mình đâu có tiêu xài hoang phí, cũng bình thường như nhiều gia đình có con nhỏ khác vậy mà chẳng hiểu sao lại bị hết người này đến người kia săm soi, chỉ trích vậy chứ? Mà tiền vợ chồng em đi làm, em có điều kiện nên chi cho con chứ đâu phải đi xin xỏ ai đâu :(


Các mẹ lên tiếng giả oan và uất ức cho em với ạ!


Xem thêm các bài viết khác


http://www.webtretho.com/forum/f71/lam-on-xuong-xe-thi-tat-may-rut-chia-khoa-xe-ngay-di-cac-ong-bo-ba-me-cau-mong-con-binh-yen-2321262/


http://www.webtretho.com/forum/f13/de-thuong-me-phai-chiu-dung-con-dau-tuong-duong-bi-gay-20-cai-xuong-cung-luc-2184315/


http://www.webtretho.com/forum/f3199/em-hua-se-day-thang-con-biet-tran-quy-nguoi-con-gai-ma-no-gan-bo-2321751/