Các mẹ thông thái ơi, em nuôi con đầu lòng nên chẳng có ít kinh nghiệm nào cả, mà MC em cũng ko truyền đạt kinh nghiệm gì hết. Con em có ốm hay bị làm sao toàn phải tự tìm hiểu và hỏi mọi người thôi, MC chẳng có ý kiến gì cả. Em chán quá. Sao thấy mọi người nuôi con dễ dàng mà em lại vất vả quá, con em quấy lắm, từ bé đã hay khóc ( dù đi khám không thiếu caxi, ko bị bệnh gì), bây giờ 7 tháng rồi vẫn chưa biết xòe tay nắm đồ vật. Mà dạo này bé còn quấy khóc nhiều hơn, hay hờn mà mỗi lần ko thích điều gì là hét toáng lên, hét to lắm. Khoảng 1 tháng trở lại đây lại còn quấy đêm, mẹ không được ngủ cũng phát cáu. không biết có bé nào giống như thế ko các mẹ???? Bé nhà em đêm đang ngủ cựa mình là quay bên này bên kia rồi khóc, bế lên cho bú thì nín xong ngủ tiếp nhưng khi đặt xuống giường lại dậy....khóc. Có đêm phải bế con ngủ ngồi suốt đêm. Các mẹ chia sẻ kinh nghiệm giúp em với