bé nhà e 4 tháng rồi mà chưa đk ngày nào ngủ cho ra hồn. toàn thức đêm ngủ ngày ko tài nào rèn nổi. tối muốn con thức để dành đêm ngủ thì cậu ta gắt ngủ ầm ĩ, giờ biết rồi nên ko thích cái gì là cứ gào hét ầm ĩ khản cả cổ ho sụ sụ chẳng ai dỗ đk làm e sợ cũng chẳng bắt con thức nữa.


chẳng giấc ngủ nào kéo dài quá 3 tiếng và đòi ăn thì liên tục dù sữa ngoài hay sữa mẹ cũng chỉ 2 tiếng là đòi ti. mà 4 tháng các mẹ cho bé ti khoảng bao nhiu, e thấy bé ko ti nhìu 1 lúc đk sợ bé chớ bên e chỉ cho ti 90 hoặc 110 thui.


mà cái vụ khóc sao dạo này lại kinh khủng thế, cứ ko thích là khóc ngằn ngặt, gào hét hết cỡ, ho sặc sụa khản cả cổ, xót con quá mà e chẳng biết làm thế nào. lại còn đòi bế đi rong, biết rồi là hư quá thể.


Cứu e :((