Con gái em 19 tháng hơn rồi , mà rốn thì cứ lòi như gần 1/2 đốt tay ấy . Xấu lắm . Lại con gái nữa .


Bé sinh sớm - 37w .


Em đi hỏi nhiều người thì họ bảo do bác sĩ cắt rốn + kẹp rốn ko kỹ . Người thì bảo tại bé khóc nhìu . Người thì bảo tại em tháo băng rốn ra sớm quá .


Kẹp rốn ko kỹ thì em ko biết nữa . Vì con này là con so nên em .. ko có so sánh đc :RaisedEye


Bé em khi sinh ra thì rất ngoan , đặt đâu nằm đó , ngũ mà rớt cái chổi hay ầm ầm cái gì bé cũng ko cựa quậy .


Còn băng rốn thì , 13 ngày bé rụn rốn , em băng rốn đến lúc bé đc 3tháng 10 ngày ( 100 ngày ) , để giữ ấm bụng luôn .


Em đc chỉ mỗi lần ăn cơm trở đũa , chọt chọt rốn bé sẽ ko lòi , mà em làm đc hơn 1/2 năm thì nản lắm ạ . bé lại giẫy nẫy ko chịu .


Em xin các chị có kinh nghiệm chỉ em , hoặc sau này bé lớn lên đi phẩu thuật thẩm mỹ rốn đc ko ạ ^^