Lại là mẹ Mint sau bao nhiêu lâu lại ngoi lên nói về ghế ngồi xe máy Beesmart. Lần này Mint mình đã lớn và mình đã chọn ghế lắp sau của Beesmart.

Sao mình biết đến ghế X2 lắp sau?

Mình dù đã dùng X1 của Beesmart rồi nhưng bẵng đi một thời gian, mình cũng không nghĩ Beesmart lại có dòng X2 lắp sau này. Hôm trước ra ngoài được bé em chở, thế là mình tình cờ thấy cái ghế này (ảnh bên dưới). Vậy là mình kêu em mình tấp lại gần, hóa ra là của Beesmart.

hình ảnh
Bạn Mint của nhà mình lớn rồi nên thật sự mình cũng muốn cho bạn ấy ngồi sau để an toàn hơn. Ngồi trước nắng, gió, bụi với cảm giác thật sự là mình xử lí tình huống không nhanh được khi có Mint ngồi trước, thành ra mình đã mong có thể tìm được ghế ngồi sau (vì thi thoảng mình dùng địu).

Tại sao mình không dùng đai/địu cho tiện khi để bé ngồi sau?

Đai/địu thật sự rất tiện lợi và nhanh chóng, nhưng tính an toàn không có. Đai/địu chỉ có 1 chức năng duy nhất là "kết chặt" bé lại với người người trước. Tuy nhiên cách bé ngồi thế nào thì không ai biết trước được. Mình đã gặp rất nhiều trường hợp các bé ngồi nghiêng một bên mà phụ huynh không hề biết. Nếu gặp người đi đường tốt bụng thì họ nhắc nhở, còn nếu gặp toàn những người thờ ơ thì... bó tay (viết đến đây, nếu mom nào thấy bé ngồi sau ba mẹ mà ngồi không đúng tư thế, hãy tiến đến và nhắc nhở ba mẹ của bé nha, xin đừng làm ngơ).

Nếu chỉ chọn tiện lợi và bỏ qua an toàn thì mình thà hy sinh không chọn tiện lợi. Sau đây là các điều mình không thích ở đai/địu:

- Bé và mình ngồi sát với nhau, như vậy rất khó chịu khi gặp trời nắng nóng hoặc mưa.

- Bé ngồi không đúng tư thế vì đai/địu chỉ choàng ngang, không đảm bảo bé ngồi thẳng sống lưng. Điều này về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến xương cột sống cho con.

- Không an toàn cho bé nếu bé ngồi nghiêng một bên. Chân con sẽ có nguy cơ đưa vào bánh xe, vì ở tư thế ngồi nghiêng, chân bên dài bên ngắn.

- Bạn không hề biết bé ngồi thế nào nếu trời mưa và bạn trùm kín bạn với bé. Như vậy lại càng tăng độ nguy hiểm.

Vậy là mình tìm cho bằng được ghế lắp sau - và mình đã tìm được ghế Beesmart

Mình mua cái màu xanh như này, tại mình cuồng màu xanh mà :v

hình ảnh
Ảnh: Lấy từ bên Beesmart.vn

Hôm thấy được ghế là chiều về mình liên hệ mua liền. Sau hơn 2 tháng dùng thì mình có các review như sau:

* Điểm cộng

- Lắp được phía sau cho nhiều dòng xe, nhà mình có 2 chiếc thì đều lắp ổn hết.

- Thời gian lắp nhanh gọn, chắc chắn (với điều kiện xe bạn đóng cộp chặt)

- Giống ghế ngồi xe máy Beesmart X1, ghế lắp sau cũng có hệ thống dây an toàn chữ Y nên Mint nhà mình ngồi rất ổn.

- Ghế còn có hệ thống tựa lưng và cổ, nên bé ngủ thì dựa vào ngon lành.

- Có kèm tấm trùm mưa hình hộp. Tấm này dùng thích lắm vì mưa hay lạnh là mình tận dụng hết.

- Brand Beesmart thì khỏi chê... Xài ghế người ta nhìn quá trời, tại hàng độc - lạ - sang mà!

hình ảnh
Ảnh: Mình lấy từ Fb của Beesmart

* Điểm trừ:

- Còn cần xe có cốp chắc khi đóng lại thì ok. Các cốp xe đóng không chắc hoặc đã quá cũ thì nên tự chế cách lắp, dùng hết các dây buộc vào để đảm bảo ghế chắc chắn trên xe.

- Ghế không có mái che. Cái này là ý kiến cá nhân. Vì là mình đã dùng dòng X1 có mái che nên tâm lí kiểu cũng khoái mái che. Nhưng dòng X2 thì không có. Vì mình nghe giải thích là ghế dùng cho bé đến 28kg, khi đó bé cao rồi, mà vì có thể lắp trước nên nếu có mái che sẽ làm chắn tầm lái. Mình thấy hợp lí nên thôi cho bé đội mũ bảo vệ luôn, không nhớ đến mái che nữa.

- Vì ghế không có mái che nên khi dùng tấm trùm hình hộp, mình phải cho bạn Mint nhà mình đội nón có vành để tạo độ thông thoáng.

hình ảnh
Ảnh: Mint nhà mình trên xe của bố :3

Mình review xong rồi. Hy vọng là có thể chia sẻ được cho các mom những thông tin hữu ích.

Cảm ơn các mom đã chịu khó nghe mình huyên thuyên.