Bé nhà mình ban đêm ngủ trên giường rất ổn, nhưng ban ngày rất hay giật mình, bà nội thương cháu nên hay bồng bé khi ngủ. Nghe mọi người nói như vậy có hơi người làm bé chậm lớn. Mình thì cho rằng bé bị nóng. Nhưng bà không bế, bé giật mình hoài do nhà mình hay có xe tải chạy ngang :Sick: rồi sau đó gắt ngủ, o e, uốn éo, cũng mồ hôi đầy mình, thấy bé còn mệt hơn khi bà ẵm.



Biết là bé nằm yên ngủ trên giường thì tốt, nhưng giờ bắt buộc chọn lựa giữa giật mình và ẵm, thì chọn thế nào chứ, :Crying: Con mình tỉnh ngủ ghê gớm, ban đêm mẹ kéo áo che bụng cũng tỉnh dậy, sau đó ngủ lại ngay, nhưng ban ngày thỉ tỉnh là tỉnh luôn.



Nên ôm hay không ôm? Bà nội thì vô cùng rảnh rang, bà khoái nhất là ôm cháu, bồng cháu đi vòng vòng :559: Hun mẹ chồng cái nào!