Kết quả của công chúa nhà em đây các mẹ. Chuyện là nay nhà có khách, mọi người vào nhà thì cũng không để ý giày dép cứ tùy ý để thôi. Bình thường thì phụ nữ mình hay để ý mấy vụ sắp xếp này nhưng nay có khách nên cứ để cho thoải mái mọi người. Lúc mọi người vô bàn ăn quay sang không thấy bé đâu, em ngó ra thì thấy đang ở trước thềm cửa loay hoay, nghe tiếng em gọi thì chạy vào.


Ăn uống xong ngồi chơi, đến lúc khách ra về thì khách lẫn chủ đều ngạc nhiên vì thấy giày dép được xếp gọn gàng. Hóa ra là công chúa của nhà em làm đấy ạ.


Mới 3 tuổi mà biết xếp gọn gàng, đôi nào vào đôi đấy, hỏi ra thì con bảo "phải xếp gọn, dễ đi", đúng là có con gái lanh lẹ cưng lắm các mẹ ạ hình ảnh

hình ảnh