Thấy cảnh chàng trai đang hô hấp nhân tạo cho một cô gái trên tivi, em bé 5 tuổi thốt lên: 'Bố ơi, con muốn chết quá'.



Ông bố người Anh James Breakwell có 4 cô con gái nhỏ. Anh không hề cảm thấy phiền nhiễu mà luôn thấy tự hào về những cô con gái đáng yêu của mình. Anh thường xuyên đăng tải nhiều đoạn đối thoại hài hước của mình và các con lên trang Twitter, nhận được hàng nghìn lượt yêu thích


Cùng nghe những câu chuyện của gia đình này được tổng hợp trên Brightside:


Chuyện 1:



- Bố: Con nên cư xử tốt với bố. Con sẽ không bao giờ có một ông bố khác đâu.



- Con gái 5 tuổi: Đừng quá chắc chắn như thế bố ạ. Mẹ rất dễ thương đấy.


Chuyện 2:



- Bố: Con có hiểu lý do tại sao con bị phạt không?



- Con gái 5 tuổi: Con đã ăn tất cả bánh cupcake.


- Bố: Vậy con đã học được điều gì?




- Con gái 5 tuổi: Con giỏi ăn bánh cupcake ạ.


Chuyện 3: Khi cả nhà đang xem cảnh một chàng trai hô hấp nhân tạo cho một cô gái trên tivi



- Con gái 5 tuổi: Tại sao chú ấy lại hôn cô ấy hả bố?


- Bố: Không phải hôn con ạ. Chú ấy đang cứu mạng cô ấy đấy.



- Con gái 5 tuổi: Con muốn chết quá.




4 cô con gái của anh James Breakwell. Ảnh: Brightside.


Chuyện 4:



- Con gái 5 tuổi: Một cậu bạn ở trường hôm nay đã nhường giày của cậu ấy cho con.


- Bố: Cậu ấy có vẻ tốt nhỉ.


- Con gái 5 tuổi: Cậu ấy là bạn trai của con.


- Bố: Đừng bao giờ nói về cậu bé đó một lần nào nữa nhé.


Chuyện 5:



- Bố: Con đang mặc ngược chiếc áo trùm đầu rồi kìa.


- Con gái 3 tuổi: Không, con không mặc ngược.


- Bố: Cái phần trùm đầu đang ở phía dưới kia kìa.


- Con: Mông của con bị lạnh đấy chứ.




Ông bố thường xuyên đăng tải những hình ảnh của 4 cô con gái. "Không cần phải kiểm tra ADN. Tôi chắc chắn rằng con bé là con tôi", anh James viết status.


Chuyện 6:



- Con gái 5 tuổi: Chúng ta có thể mua cái này không?



- Bố: Nó quá đắt con ạ, bố không có tiền.


- Con gái 5 tuổi: Bố dùng thẻ tín dụng của bố đi. Nó hoàn toàn miễn phí, bố không phải bỏ tiền mà.



Chuyện 7:



- Con gái 3 tuổi: Con không thích món súp này.



- Bố: Có cái gì không ngon à?



- Con gái 3 tuổi: Nó có vị như súp.


Chuyện 8:



- Con gái 5 tuổi: Con muốn là một công chúa.



- Bố: Con đang là công chúa của bố, và đây là vương quốc của chúng ta.



- Con gái 5 tuổi: Nhìn xung quanh ngôi nhà với vẻ ngán ngẩm.


Chuyện 9:



- Con gái 5 tuổi: Con gái thường hay mệt hơn con trai.


- Bố: Tại sao?


- Con gái 5 tuổi: Bởi vì bọn con cứ phải vận động trí não suốt, chẳng được nghỉ ngơi chút nào.



theo VNE


http://giadinh.vnexpress.net/tin-tuc/to-am/nhung-man-doi-thoai-hai-huoc-cua-ong-bo-va-4-con-gai-nho-3390861.html