Ngày 27 tháng 5 năm 2015


Sáng con bú mẹ, ăn bánh qui và chút gạo nâu. Mẹ vệ sinh cho con rồi đưa con đến trường.


Trên đường đi mình cùng hát bài ông mặt trời óng ánh minh hoạ cho nắng buổi sớm, rồi lại đến bài bà còng. Buồn cười là mẹ hát đến đoạn "tép tôm nhặt được trả bà" thì con hát "mua hành cho tôi". Là bởi con nghĩ đến câu thơ "con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi". Liên hệ có liên quan ghê á.


Ko hiểu sao trước đây con rất tưj tin vào lớp mà giờ lại bíu chặt chân mẹ. Mẹ phải chơi với con 1 lúc, rồi cô giáo vỗ về con mới chịu xa mẹ. Sáng nay con còn khóc tầm 1 phút khi mẹ đi.


Mong con yêu mạng dạn hơn nữa nhé!