Mình đổi ID rồi vì tên cũ dài quá. Hôm trước mình muốn hỏi các bạn về ngón tay của bé Dương. Sau hai tháng thì phần móng đã mọc lại, nhưng phần thịt thì chỉ liền lại chứ không mọc lại được, nên móng chỉ bằng 2/3 móng cũ thôi, và ngón tay bị ngắn một chút, lại còn hơi lệch nữa chứ. Trông chán lắm. Mỗi lần nhìn thấy tay con là mình cứ bần thần cả ngườ. Anh xã thì cứ động viên là không sao đâu, rồi nó sẽ mọc lại, nhưng mình không tin tưởng lắm. Mọi người thì bảo là con trai thì cần gì tay xấu hay tay đẹp. MÌnh cũng tự động viên mãi mà vẫn thấy không ổn, cứ có cảm giác mình có lỗi với con quá. Mình nói với anh xã là khi nào con lớn hẳn rồi thì cho đi thẩm mỹ tay, kiểu như bơm silicon ấy. :rolleyes: iThế là hắn ta cười phá lên. Có lẽ mình lẩn thẩn thật nhỉ?


Đấy, chuyện mình chỉ có thế thôi. Các bạn đọc xong thì đừng cười nhé. :oops:


À, mình kể cho một chuyện để mọi người thư giãn. Công việc của mình là dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Sáng nay mình cho bọn sinh viên Đức kiểm tra. Câu hỏi: anh thích ăn gì? Một tên viết rất nắn nót: tôi thích ăn thịt bố :d :d :d. Thực ra hắn muốn nói: tôi thích ăn thịt bò ! Sau khi mình giải thích xong, cả lũ chúng nó cười ha hả mà quay lại hỏi thằng kia rằng: bố mày có ngon không? Buồn cười quá đi mất.