Cả tuần nay em stress nặng vì con, con em 2t bắt đầu đi nhà trẻ tư thục, Cả tuần đi học ngày nào bé cũng khóc, em xem camera lớp thấy, sáng ba mẹ đưa đi thì cười nói, hát í a í ử, nhưng tới cửa lớp là khóc líc thảm thiết ôm lấy bme, cô phải giằng lấy rồi bme chạy vội đi, ăn sáng ói, ăn trưa cũng ói, có lẽ bé chưa quen đồ ăn ở trường, em cũng dặn cô cho bé ăn ít thôi ko là bé ám ảnh rồi sợ ăn, đi học về thì ho sổ mũi, trưa đến thì nhất định ko ngủ, cứ ra cửa lớp ngồi ngóng, thấy cô cực em cũng bồi dưỡng cho cô ít tiền. Nay gửi bé đc gần 1 tuần rồi mà ko thấy có gì khả quan, các chị vó con đi học ơi cm hỏi bao lâu thì bé thích nghi đc ạ, thấy mấy bé cùng lớp tự giác tăm tắp mà em rầu con e ghê.