Tự dưng em muốn khoe....con quá các mẹ ạ !!! Cái này thì em chắc cũng là nhiều mẹ giống em :) . Rồi em muốn kể về những câu chuyện lũng cũng hàng ngày khi bé bi bô nói chuyện như là cái kiểu ngây thơ của trẻ con í ... cơ mà dạo quanh wtt em không biết nên lập cái topic như vầy ở đâu , thôi thì em làm đại ở đây , nếu mod thấy không đúng chỗ thì nhờ di dời cho đúng vị trí chứ đừng xóa mà tội thân em nó ....buồn . Các mẹ ai có chuyện gì vui của bé nhà cũng vào đây góp luôn đi ạ !!! Để sau này các bé ý lớn rồi có cái cho các bé ý ....đọc mà biết là bé đã từng ngây thơ, ngây ngô như thế nào .