Mẹ nào có kinh nghiệm xử lý vụ này thì mách em với. Bin nhà em từ lúc khoảng 6 tháng rất hay ăn vạ. Đòi cái gì mà không đáp ứng là lăn ra khóc rất to (chỉ gào lên thôi chứ chẳng có tý nước mắt nào đâu ạ). Nếu mà được đáp ứng là nín ngay. Mà chuyện này xảy ra thường xuyên ạ, nhà cửa chẳng lúc nào yên vì con hay khóc. Nhiều lúc em thử lờ đi xem thế nào thì cứ gào khóc suốt, gào khản cả cổ luôn. Mà chiều theo ý con thì em sợ bé sinh hư. Chồng em cứ bảo nó bé thì biết gì, cứ chiều nó sau này nó lớn thì dạy sau. Em thì không đồng ý với quan điểm này nhưng cũng chẳng có cách nào để xử lý.


Các mẹ có kinh nghiệm gì hay mách em với nhé. Thanks các mẹ nhiều.