Con gái mình 13 tháng tuổi rồi. Từ nhỏ đến giờ ngủ chung với mẹ, bố thì hôm chung hôm riêng.


Càng lớn thấy càng có dấu hiệu bám mẹ, nhõng nhẽo và biết ăn vạ. Trẻ con đứa nào cũng thế, nên mình không để ý; nhưng gần đây 2 vc có ý định tập cho con ngủ riêng trong giường nôi thì thấy khó quá.


Giường nôi đặt trong phòng , ngay cạnh giờng bố mẹ


Nhóc tì chơi 1 tí thi ok, nhưng chán rồi là đòi leo qua giường bố mẹ. Không bế qua là khóc om sòm... mẹ xót con lại bế qua ngủ chung.


Giờ kg biết làm thế nào để cháu nó chịu ngủ riêng giường. Các bố các mẹ có kinh nghiệm hay chia sẻ nhé