Nghe thông tin này em sợ quá, muốn post kinh nghiệm lên để chia sẻ với các mẹ.


Cách đây vài tuần ở viện Đại học Y dược có 1 ca cấp cứu đau lòng em bé 8 ngày tuổi đã tím tái hết người vì bị sặc sữa do mẹ bé cho bú xong ban đêm đặt con nằm ngủ và nằm ngửa nên em bé sặc sữa không trớ được ra ngoài. Cuối cùng là không thể cứu sống được em bé đó. Các bác sỹ trong đó dặn em là cho con ăn xong, kể cả khi bé đã ợ sữa được rồi vẫn phải đặt nằm nghiêng, không được nằm ngửa.


Trong khi đó em đọc cuốn sách Cẩm nang chăm sóc Bà mẹ và Em bé thì dạy rằng đặt con nằm ngủ ở tư thế nằm ngửa là tốt nhất.


Sợ thật đó các mẹ ạ.