Dạo này cậu ấm nhà e ngủ hay lắc đầu..hoá ra rụng tóc (e cứ tưởng gội đầu cho con ko sạch nên bé ngứa) mặc dù e đang cho uống vitaminD và Canxi Stada...đến gần sáng thì cậu í mới hay lắc đầu...mà còn hay giơ chân lên trời (90 độ so với người) xong thả bịch xuống giường... cứ thế trằn trọc cho đến khi trời sáng hắn...bé nhà e ngủ sớm nên dậy cũng sớm...


Bé nhà các mẹ có thế ko ạ? Hay là bé nghịch thế thui...e tham khảo ý kiến các mẹ xem thế nào đã vì thực sự e ngại đưa bé đi khám...vừa đông lại dịch sốt tùm lum nữa...các mẹ share ý kiến nhá:Rose:


À và cả cậu í hay đổ mồ hôi ở gáy nữa...căn bản "đầu cắm vào vai" (trộm vía cậu ấm nhà e cũng bụ) làm thế nào để khắc phục ạ?


Thêm nữa là tóc cậu í chỉ mọc trên đỉnh..lưa thưa thui..ở gáy thì ko mọc mà còn đang rụng :( trc mới đẻ cậu í nhiều tóc lắm..trộm vía tóc đen nhánh í...h thì thưa quá do e cắt nên chả bít màu j nữa :Worried: