cả nhà ơi, giúp em với :(


tình hình là bé nhà em đc 11 tháng rồi, khoảng từ 8 tháng trở về trước mỗi lúc bé buồn tè, buồn ị là bé hét ầm lên đòi xi, nhiều lúc chưa kịp hét mà mẹ vạch ra xi lúc nào là bé tè lúc đó, không mất cái quần nào, ị cũng thế mẹ toàn xi đc thôi. nhưng sau khoảng từ tháng thứ 8 tháng đến giờ em chịu ko tài nào xi được bé nữa. me hay ai cũng thế bé ưỡn ngừoi lên rồi hét ầm lên không phải là bé ko buồn tè đâu nhé, mẹ vừa mặc quần cho bé xong và cho vào nhà là bé lại tè rõ nhiều chứ. em ko biết phải làm sao jo, không chỉ tè mà ị cũng thế, jo em ko xi đc bé nữa. bé toàn tè và ị ra quần.


có mẹ nào có kinh nghiệm việc này giúp em với. trước bé rõ ngoan không hiểu sao jo bé lại thế. em chịu ko biết làm sao jo.


các mẹ giúp em nhé


em cám ơn các mẹ