Đến nay bé nhà mình học lớp 2 rồi nhưng mỗi lần nhớ lại thời gian con mới vào lớp 1 mới thấy mình thật kiên nhẫn.

Từ một cậu bé mải chơi tuổi mầm non con đã rất khó khăn để vào khuôn khổ lớp 1.

Với bao nhiêu thứ cần học. Từ bảng chữ cái đến đếm số. Rồi cộng trừ. Bảng cửu chương. Bảng chia.

Có những lúc mình nghĩ con sẽ không thể học được bảng cửu chương 5 vì toàn bị nhầm.


Sau đó mình phải tải app về cho con vừa học vừa chơi để Con đỡ chán. Bây giờ con đã học được bảng nhân bảng chia. Và phản xạ cũng rất nhanh.

Thế mới biết hành trình nuôi dạy con là hành trình gian nan nhất mà mình từng trải qua.

Link app cho mẹ nào cần ạ. Em ko quảng cáo gì đâu nhé.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hstudio.mentalmath