Bé nhà e được 6 tháng rưỡi, bò rồi, ngồi rồi, đang mọc 2 răng cửa trên, nghịch như quỷ sứ ấy. Thôi nghịch cũng được nhưng mà hắn ngủ cứ vài tiếng lại lật lại, mắt vẫn nhắm, lồm cồm 1 lúc mà mẹ ko lật lại cho bú là khóc. Hic đi ngủ lúc 9h30 thì 11h 1 lần, khoảng 3,4h lại 1 lần, mỗi lần lật đi lật lại nhiều lần, cho bú nhiều lần mới chịu ngủ tiếp. E đi làm sớm, 5 rưỡi đã phải dậy rồi, cả đêm lại lọ mọ với con nên hôm nào đi làm cũng mệt kinh khủng. Có mẹ nào có kinh nghiệm xử lý vụ này ko giúp e với,hic.