Đợt gần đây em có tâm sự với một chị bạn, chị ấy rầu lắm bảo là con biếng ăn dù làm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể cải thiện được điều gì cho con. Thấy con không chịu ăn mà xót vô cùng. Chị ấy chia sẻ mà mình cũng thương chị vô cùng. Khi mới sinh bé con thì cháy cũng được 3kg1 nhưng tới khi bé gái 1 tuổi thì chỉ nặng có 7kg thôi. Tới khi con 2 tuổi thì chững cân mãi chỉ 9kg2. Con chỉ thì không biết sao lại bị trào ngược dạ dày, thấy bạn bè đồng trang lứa với con bé tròn trĩnh mũm mĩm, còn bé gái thì gầy da bọc xương. Ăn uống thì khó khăn, nhiều khi ăn miếng chưa được bao nhiêu là ói hết cả ra rồi, có khi ngày chục lần. Ăn không được mà còn ói lên ói xuống thì em người ngoài nghe còn sót nói chi tới bà chị bạn em. mà tội nữa đi khám thì bác sĩ cũng nói về nhà thì nghe người này người kia nhắc nhở dọa chị cũng rung lắm. Có hôm chị chịu không nổi nhắn tin kể với mình có khi gọi điện thoại còn tâm sự vừa khóc nữa. chị kể cũng đưa con đi hết bác sĩ này tới thầy y, đông trung tây ai mách gì là làm theo. Mà em thấy thương chị 1 thương bé con tới 10 lần. Vì con nhỏ không thể hiện được cho mẹ hiểu, em nghĩ con cũng khó chịu dữ lắm, dù biết tất cả là chị ấy thương con làm vì con nhưng không nghĩ cảm xúc của con, con còn nhỏ không có nghĩa là con không cảm nhận được. Vì chị đã ép con mình ăn, cho nên con chị bây giờ mỗi lần tới bữa ăn là y như rằng sợ hãi và không vui vẻ gì tới việc ăn uống hết. bản thân chị cũng gặp nhiều áp lực trong quá trình cho con ăn, con không hợp tác thế là khiến cho bé ói, có khi mẹ la sợ quá nuốt ngược cả vào. Nghe thế thấy thương không các mom? Hais..

Bởi thế qua câu chuyện của bà chị bạn em, em thật sự chia sẻ, thông cảm với cảm xúc của các chị có con nhỏ biếng ăn. Nhưng em chia sẻ quan điểm của mình về vấn đề này nhé. Các mom có thể nào thoải mái hơn với con, đừng gây áp lực cho con trong việc ăn uống hơn không. Vì khi bé cảm thấy căng thẳng thì sẽ tăng hoocmon stress ở trong con tăng trưởng, đừng nghĩ con nhỏ mà không có áp lực nhé. Khi con trong tình trạng này thì khiến con kém tăng trưởng hơn, ảnh hưởng tới tâm trạng, tính cách của con như trầm cảm, trở nên hung dữ cáu gắt hơn,... Khi thấy con biếng ăn là y rằng các mẹ nào cũng có hành động ép con ăn (giả sử là ép thành công) thì con của bạn có thể tăng nhanh lên 1kg, 2kg nhưng các mom có nghĩ tới làm sao có thể đong đếm những tổn thương tinh thần bên trong bé được?

Em chỉ thấy là chúng ta là mẹ, con cũng là con người, cùng có cảm xúc của riêng mình. Hãy tôn trọng con và thoải mái nhiều hơn! Từ từ sẽ có cách đúng giải quyết cho con mà! Con như thế nào cũng là con của mình mỗi đứa có thể trạng, phát triển khác nhau. ĐỪng ép con tội nghiệp. Miễn con khỏe mạnh. Nhưng giữ được cuộc sống vui vẻ và thoát khỏi những xiềng xích mình tự trói buộc mới thật là hạnh phúc.