Chào các mẹ!


Mình muốn chia sẻ chuyện của mình đến các mẹ, mong có ai đó cùng cảnh ngộ hoặc biết chữa bệnh ở đâu chỉ giúp mình với.


Mình sanh đôi, hai bé yêu của mình bị lùn. Giống các bạn trong nhóm chim cánh cụt, ngắn chân và tay. khi mang thai, được 22 tuần, bác sĩ Siêu âm chẩn đoán bé bị loạn sản sụn. Hiện nay các bé được hơn 16 tháng rồi, trong hai bé có 1 bé bị bệnh " đầu nước tắc nghẽn cống não", ( Bác sĩ bệnh viện Nhi đồng 2 ghi trong đơn thuốc). Bé đã được bác sĩ cho chụp phim CT rồi, có cả bác sĩ nước ngoài qua hội chẩn nữa. Nhưng thật đáng tiếc, họ không chữa được cho con mình. Ở bệnh viện Chợ Rãy, bác sĩ giải thích là con mình bị dị tật não. Mình buồn lắm, không biết phải làm sao, đầu bé ngày càng to ra. Nhìn sắc thái của bé vẫn bình thường, thỉnh thoảng hay nổi cáu, cắn, hoặc cấu mấy chị.


Mong có mẹ nào biết, chỉ giúp mình phải làm thế nào với.


Rất cám ơn mọi người đã chia sẻ.