Mấy hôm nay mình thiệt rầu chuyện này quá , mong các mẹ chỉ giúp mình với :( :(


Số là từ trước đến giờ mình thường hay chơi chung với con , nhưng nay bé đã 1 tuổi hơn và mình đang có kế hoạch gởi bé đi nhà trẽ cho nên mình đã bớt thời gian chơi với bé xuống , mình muốn tập dần cho bé sự tự lập. Nhưng bé dường như không chịu vậy , hễ mình không ngồi chơi chung hay ở gần đó với bé thì bé không chịu chơi , hay bé chỉ chơi tủ Video,CD hay sách vở của ba mẹ một chút rồii thôi , dù bé có cả một phòng đồ chơi phù hợp tuổi bé. Bé cứ nhõng nhẽo , mèo nheo , khóc lóc, đeo mình thôi , thậm chí mỗi khi thức dậy không có mẹ là bé khóc giận , trước đây thức dậy là bé tự động bò xuống giường bò ra ngoài. Chắc là bé linh cảm mẹ bỏ rơi bé không chịu chơi với bé phải không? Mình phải làm sao cho vẹn đôi đường mẹ và con đây???? :rolleyes: :rolleyes: