Bé nhà em giờ được 1,5 tuổi rồi. Cũng cai sữa và ăn cơm được rồi. Vợ chồng em thì đang ở trọ trên thành phố nên kể ra cũng hơi chật chội. Vì cả nhà ở tầm chỉ trên 20m2, mà con nhỏ lắm đồ lại ở trên tầng nên hầu như bé ít có không gian chơi.


Ông bà nội thế nên cứ gợi ý em cho bé về quê ở với ông bà. Ở đó vừa rộng rãi thoáng mát mà hai cụ về hưu có thời gian chăm cháu. Nếu cứ ở HN thì mẹ chồng em lại phải lên trên này ở cũng bất tiện và cụ cũng hay nhớ nhà nữa.


Nếu đưa con về thì 2 vc em cứ cuối tuần về 1 lần. Nhưng đưa cháu về sớm thế em thấy cũng thương con mà lại nhớ nữa. Ở Hà Nội thì chật chội, nóng bức.


Khó nghĩ quá, các mẹ tư vấn cho em xem phải làm thế nào?!