Con em thì sắp tròn 2 tháng rồi ,từ lúc sinh em đã cho bé nằm riêng và chỉ bế khi cho bú nhưng mỗi lần ngủ là gắt lắm ,cứ phải khóc vật vả nửa tiếng đến 1 tiếng ,lúc mà hết hơi hết sức rồi mới chịu ngủ ,ngày qua ngày cứ thế ,ít nhất 1 ,2 lần trong ngày :Sigh: ko phải ko xót nhưng em sợ cứ bế ru hoài nó quen thì sau nó cứ bắt bế hoài .ông bà thì xót cháu nên muốn mình bế ,ông hay bảo nó còn nhỏ xíu có biết gì đâu ,cứ phải ru cho nó ngủ đi .em 2 ,3 hôm nay cũng bế ru nhưng mỏi hết cả tay mà cứ đặt xuống giường là lại tỉnh :Silly:lại bế lên ,chắc chết :Silly:các mẹ có kinh nghiệm giúp em với ,em có nên bế thế ko? rồi sau bé lớn ,ngoài 3 tháng sẽ chịu tự ngủ hay cứ để bé khóc mệt rồi tự ngủ ?cảm ơn các mẹ nhiều:Rose: