Thì vì cái bài này của chị Pooh mà ra


http://www.webtretho.com/dd/viewtopic.php?t=1973


Bạn tumeo cũng đè thằng bé 1tuổi ra cắt, tội nghiệp thằng cu bị đau và bỏ ăn mất 1 tuần. 1 chị bạn khác thì cũng chê QA "hẹp", bày cho cách tự tuột "nó" xuống mỗi lần tắm, ngâm vào nước ấm thì mẹ lấy tay tuột dần xuống, giờ con chị ấy 3 tuổi đã tuột hoàn toàn.


sau khi tumeo đọc bài phân tích của bs trên WTT thì không còn "tơ tưởng" đến chuyện nên hay không nên nữa. Lúc nhỏ "con chim" có cấu tạo như vậy, sao lại phải đốt cháy giai đoạn, có thể tạo ra những phiền phức không cần thiết, đôi khi là biến chứng nữa?


8) tumeo ngắm "chim" của con mình, thấy rất OK