Chuẩn bị tâm lý cho trẻ khi đi lớp


Các mẹ ơi, em không biết các mẹ có con đến độ tuổi đi học thì trước đó các mẹ ngoài việc chuẩn bị hành trang các thứ còn chuẩn bị về mặt tinh thần như thế nào ạ? Em chưa có con nhỏ, mà con bạn nó sắp cho con đi trẻ, thấy nó lo lắng nên em lên đây nhờ các mẹ tư vấn giúp!


Nó bảo cho con đi trẻ vì bất đắc dĩ, vì hoàn cảnh bắt buộc chứ thật sự nó không muốn tí nào. Chuyện là thằng bé con mới chỉ 15 tháng tuổi, nó chưa muốn con đến lớp trẻ nhưng ngặt nỗi giờ cả vợ cả chồng phải đi làm, công việc của nó không nghỉ được. Lâu này có bà ngoại trông cháu nhưng giờ em gái nó sinh nên bà phải về ưu tiên cho nhỏ kia.


Cho con đi trẻ thì ở cái giai đoạn 15 tháng tuổi có sớm quá không các mẹ? Giờ em đã xong công tác tư tưởng cho mẹ, nhưng đến thằng con các mẹ ạ! Lâu nay sống trong vòng tay bố mẹ, rồi được bà chăm mỗi ngày, giờ tới môi trường mới bạn bè, các cô, toàn người lạ.


Các mẹ bảo em phải làm công tác tư tưởng cho ông con như thế nào đây? Giúp bạn em với ạ!