Khá bất ngờ khi thấy con zai ngồi 1 mình quan sát trang sách, và đặt câu hỏi cho mẹ:

"Sao bạn này được cho bánh mà lại khóc nhè thế? Mẹ ơi, mẹ tìm hiểu xem vì sao bạn lại khóc đi?"

Thực sự, người lớn chúng ta thích phán xét và quy chụp lắm. Đôi khi thấy một em bé béo phì thì chê là béo, thấy em bé gầy thì chê là quá gầy, trách mẹ không biết chăm con, thấy em bé nghịch ngợm, phá phách, ăn nói trống không thì kêu hỗn láo, thấy trẻ không hay nói thì kêu lầm lỳ, không hoạt bát... nhưng mấy ai sẵn sàng tìm hiểu sự thật, nguyên nhân đằng sau đó để có thể thấu hiểu, yêu thương và giúp đỡ phần nào?

Hoặc cũng có người thấy tui mặt đầy mụn thì chỉ biết chê tui xấu chứ đâu biết được vì sao tui lại mụn? :))

Mẹ cũng đang KAIZEN, vì em bé của mẹ, vì thế hệ tương lai

---

Đọc sách cùng con và mở bản đồ thần số học MFS để ủng hộ "Quỹ Ốc Sên" bạn nhé!

https://www.facebook.com/trinhtrami123/posts/2952074305036143

Có thể là tranh biếm họa về sách và văn bản cho biết 'Tai sao Gấu con khóc nhè thế kia? Chiếc bánh của Gấu con đâu mất bé hày tìm giúp Gấu con với! ơ, thế còn 2 chú gấu cầm vợt kia đang tìm gì vậy? LD'