Cho mình hỏi chút với ạ. Có con bạn nào như con nhà mình không. Mình chưa cho bé đi khám . Con nhà mình hơn 3 tuổi r . Bé nói được nhiều . Với ông bà hay e họ hay ở cùng thi chơi binh thường . Nhưng ra ngoài rất ít khi chịu chơi với mọi người . Xong ng lớn ma người lạ động vào người là cáu bẳn không thích . Không biết con có bị sao không nưa. Con không quá nghịch đâu ạ. O nha cũng nghịh nhưng đến chỗ lạ ngồi rất ngoan hay đòi về . Cảm giác kiểu không hoà đồng lắm . Mà khó lắm ví dụ mình đi chơi với một gia đình nữa nhưng mình muốn đi đâu chút bé k chịu theo ai cứ theo nằng nặc mẹ. Ng lạ hỏi không bao giờ nói gi. Cứ im im vậy . Hay sợ ng lạ nữa . Đã đi học trường mầm non tư nhưng dịch lại nghỉ . Đi học thi cô giáo chỉ bảo bé không thích chơi đông người thôi chứ k có gì ca