Vừa rồi tôi bị 1 phen hú hồn, giờ nghĩ lại vẫn còn run. Số là tôi chở Tin & bà xã đi chơi, dọc đường dừng lại cho Mẹ Tin xuống mua ít đồ lặt vặt. Tin (3 tuổi) ngồi ghế trước, xe spacy. Tôi lười không tắt máy, 2 cha con ngồi ngắm phố xá...Bất thình lình Tin chụp tay ga rồ máy, may mà tôi kịp thời chụp thắng, nhưng cũng rất bất ngờ & suýt tí nữa 2 cha con té nhào hoặc vọt ra đường cùng với chiếc xe.


Ghê quá! rút kinh nghiệm lần sau dừng đèn đỏ, hoặc tương tự...cũng đều cầm chắc tay ga, hoặc bóp thắng thường trực.


Kể chuyện này để các ông Bố, đặc biệt các bà Mẹ rút kinh nghiệm.