Con tròn 1 tuổi, hồi 3 tháng đầu đêm nào cũng quấy khóc không ai dỗ được. Nhiều đêm con khóc không nín mẹ cũng khóc theo, đã có lúc mẹ muỗn phát vào mông của con mặc dù con còn rất bé.


Lớn dần, con ngoan hơn nhưng tính bướng bỉnh. Đêm qua là điển hình, con đang ngủ ngon, chợt tỉnh dậy và khóc, càng dỗ càng khóc, gào thét lên. Mẹ bất lực vì không dỗ được con, mẹ phát vào mông con thật đau…con càng khóc…


Sáng nay mẹ đi làm sớm, lúc con còn đang say giấc, chẳng được đón con dậy sau giấc ngủ. Giờ ngồi ở cơ quan mẹ thấy nhớ và thương con vô cùng, thấy ân hận vì đã đánh con…