Các mẹ thông thái ơi, nhóc nhà em mới 3,5 tuổi mà em đã phát hiện có một răng hàm có lỗ sâu nhỏ xíu (mà ngày nào cũng đánh răng ý ạ), hoảng quá em đưa nhóc đi khám ở phòng khám răng gần nhà, đến nơi thì nhóc con khóc ầm ĩ, bác sỹ bảo không vấn đề gì, hàn là xong nhưng mà bé khóc quá, bs kêu thi thoảng cho bé đến đấy chơi cho quen rồi mới làm đc, mà cho nó quen thì chả biết bao giờ mới quen đc vì cứ nhìn thấy phòng khám đó là bé khóc rồi, các mẹ thông thái có cách nào hoặc có biết phòng khám nha khoa cho trẻ em ko giúp em với, em chỉ sợ để lâu ăn vào tủy thì đau lắm ạ.