Các mẹ cực kỳ cẩn thận với loại Quýt vàng nhỏ đang bán la liệt nhé. Post lên thì có thể ảnh hưởng tới bà con buôn bán nhưng cho tới bây giờ, kể cả Bi nhà mình là 4 trường hợp mình biết rõ vì ăn quýt mà bị ngộ độc thức ăn rồi. Bi nhà mình ăn mấy múi quýt đấy mà bị nôn luôn, ngộ độc thức ăn nôn trớ liên tục, hôm qua phải truyền nước. Cu Tôm con của cô bạn thân mình cũng ăn quýt, cũng đang cấp cứu viện Nhi, thêm trường hợp hai bà cháu ở cùng trong khu tập thể nhà mình, cũng bị ngộ độc, tiêu chẩy. Chưa kể thêm mấy trường hợp khi đi khám bác sỹ kể nữa.


Loại quýt vàng này thường rất ngọt và cũng rẻ. Mẹ mình đi mua quýt họ bảo là quýt Thái, chị mình đi mua họ bảo là quýt Việt Nam, túm lại là không biết được kiểu gì. Hôm trước để cho Bi nghịch rồi con bị ốm, giờ mình đang ân hận quá đây. Các mẹ cảnh giác cho chắc ăn, nhất định là không cho các bé ăn nhé.