Dạo này không hiểu sao Bống rất luời vận động hình ảnh . Ra sân chơi "mẹ bế Bống", vào nhà thì "mẹ ơi lên giuờng nằm kềnh". Lên giuờng thì chị ý thích chơi trò trùm chăn. Mình đã kiểm tra vận động của con bằng cách chơi trò đuổi bắt trong nhà thì thấy B vẫn chạy bình thuờng.


Mình cũng muốn tâm sự thêm với các mẹ là dạo này B quấn ba mẹ nhiều hơn truớc, hầu như khó mà rời đuợc ba mẹ những khi ở nhà. Ở lớp thì bé lại đeo bà trông trẻ. Việc này có lẽ là một phần trong thời gian qua, hai vợ chồng mình nghỉ phép cho bé về quê chơi 10 ngày. Bé đc ở cạnh ba mẹ 24/24 nên quấn ba mẹ nhiều hơn chăng?Những trò vòi vĩnh không chịu tự đi tự chạy phải chăng là để đc ba mẹ bồng bế ôm ấp nhiều hơn? B lại còn rất thích trò"Mẹ ơi, bế em như ngày bé!", nghĩa là bế ngửa ý!! hình ảnh


Mình băn khoăn về sự phát triên cả về tinh thần lẫn thể chất của B quá. Các mẹ cho mình lời khuyên đi.


Cảm ơn các mẹ nhiều nhé! hình ảnh