Bé nhà em ti mẹ hoàn toàn 6 tháng đầu. Từ tháng thứ 7 ti bình bằng sữa Frisolac 2, sữa mẹ ít dần rồi bé bỏ. Bé ti bình lúc nào cũng làm 1 hơi 3 - 4phút là hết bình 120 - 180ml, không phải dỗ không phải ép.


Tự nhiên sang tháng thứ 10 không chịu ti bình nữa, em chuyển sang đút muỗng thì cũng được 3, 4 bữa lại không chịu, em pha sữa với bột thì chịu 3, 4 bữa lại thôi. Em chuyển sang pha sữa với trái cây cũng chỉ được vài bữa. Quay lại ti bình là khóc ỏm củ tỏi. Em tìm mọi cách để đưa sữa vào bữa ăn cho bé nhưng đúng là điên lắm. Ăn cháo thì vẫn ăn ngoan bình thường.


Em đã thử đổi núm, đổi bình, đổi cả sữa. Kết quả là phải lên đây xin kinh nghiệm các mẹ đã từng kinh qua vụ này.


Bé 4 răng cửa, không có triệu chứng mọc thêm cái nào. Không đau ốm, không quấy khóc. Tất cả đều bình thường trừ việc cự tuyệt với sữa. Tình hình này đã gần 1 tháng rồi, hôm nay bé tròn 10 tháng ạ.


Các mẹ có kinh nghiệm chia sẻ cho em với em stress chết mất :(