Vấn đề biếng ăn ở trẻ khiến các mẹ đau đầu, ảnh hưởng tới không khí trong gia đình mỗi khi cho bé dùng bữa.




Mọi người nói với em, biếng ăn hay không là tính cách của bé, có bé dễ nuôi nên bố mẹ nhàn...còn em thì nghĩ không hẳn là vậy.


Với bé nhà em, Em rèn bé khá khắt khe trong mọi việc chứ không riêng gì bữa ăn, nhưng ở đây đề cập cụ thể hơn đến bữa ăn thì e nói sâu hơn để chia sẻ cùng các mẹ nhà mình.


Bản thân em nghĩ, khi bé đã biếng ăn, cách này hay cách khác dụ cho bé ăn thì cũng chỉ được 1, 2 hôm, rồi lại suy nghĩ để ... thay đổi chiến thuật, rất mệt mỏi và khi người nêu chiến thuật cho ăn đi vắng thì cả nhà chiến đấu với bé thế nào bây giờ?


E ở cùng ông bà nội và vẫn nói với ông bà từ khi bé còn ti mẹ: Cả nhà nhất quán quan điểm trong việc cho bé ăn là: không đi rong, không ăn vặt, cho bé ăn nhẹ hay ăn chính cũng vào giờ cố định trong ngày! Khi bé ti, e cũng theo lời khuyên bác sỹ: 2-3h/ lần và không phải cứ đòi là cho bé ti hay cho uống sữa, mà dụ cho bé chơi, để đến giờ bé ăn ra bữa, có liểu lượng nhất định Khi bé ăn dặm, vẫn theo nguyên tắc này và khi chuyển đổi dạng thức ăn bao giờ bé cũng có bểu hiện biếng ăn tạm thời, nếu không có cách xử lý sẽ dẫn đến biếng ăn thực sự. Em đã giải quyết bằng cách: khi bắt đầu ăn dặm, e nấu thật loãng, thậm chí như...sữa luôn! sau đó mới tăng dần độ đặc theo sự đáp ứng của bé với món ăn, bà cứ sợ bé đói nhưng tùy theo lượng bé ăn được nhiều hay ít mà mình thêm sữa cho bé lúc đó là ok ngay! khi bé chuyển qua ăn cháo: giai đoạn này e nhận thấy nhiều bé biếng ăn nhất! Các bố mẹ quá quan tâm việc... đổi món cho bé thì phải? có gia đình mỗi ngày làm...3 món cho bé! E thì không, e nghĩ chính bố mẹ quá kỹ càng trong việc chăm con khiến bé... khảnh ăn, yêu cầu này nọ về việc ăn uống, e thì cả ngày 1 món và hôm sau món khác! vì e nghĩ, chưa kịp thích món này đã sang món khác thành ra món nào bé cũng...chán! bé nhà e, 1 ngày ăn cháo thịt lợn, hôm sau cháo thịt bò, hôm sau nữa cháo cá, rồi cháo lươn...rồi thỉnh thoảng sáng cho quả trứng thay thịt cá.


--> chính gia đình tạo cho bé sự đơn giản, ít đòi hỏi trong việc ăn uống!



Khi bé đi nhà trẻ, biếng ăn cấp độ cao vì cô chẳng thể dỗ dành mỗi con mình! Vậy là về nhà,bé bắt đầu phá vỡ các nguyên tắc ăn uống được đề ra! Bé nhà e đi trẻ đã được 2 tuần! Tuần đầu về, đói, cái gì cũng chiến! sữa, cháo, hoa quả...và đến bữa ăn bé...ko chịu ăn cùng bữa với mọi người. Sang tuần thứ 2, e quán triệt: dù cháu đói, khi cháu về học chỉ cho 1 hộp sữa nhỏ, vì ở trường cũng vẫn có bữa chiều rồi, cứ để bé đói 1 chút khi vào bữa sẽ ăn ra tấm ra món!


--> điều chỉnh kịp thời sự thay đổi của bé ngay khi nhận ra!



Trên đây là các chia sẻ của em, hình thành sự nghiêm túc trong ăn uống, sinh hoạt của con ngay từ nhỏ, để đỡ mất công uốn nắn sau này, vì càng lớn, bé càng khó đi theo sự sắp xếp của người lớn, càng lớn, bé càng biết cách chống đối.


Em không thích câu: nó nhỏ có biết gì đâu. Không phải đâu ạ, thói quen của bé là do người lớn hết, từ chuyện đi đứng, nói năng, ăn uống đều do người lớn rèn. Vậy tại sao chúng ta không rèn từ nhỏ đùng không các mẹ?