Các thành viên thân mến,


Mẹ bé Na đã có những băn khoăn về việc ăn uống của bé như sau:


"Các chị ơi, bé Na nhà mình 8 tuổi, bé khá là biếng ăn ( kén ăn giống bố). Vì không muốn ép con ăn nhiều đến độ sợ đồ ăn nên em cho bé uống kèm sữa ( ngày 2 ly sữa tăng cân và 1 hộp sữa tươi). Do bé đó giờ không hảo sữa tươi nên bé uống rất ít, thường là mẹ phải năn nỉ :(. Bé đi học mà đem theo sữa bột thì quả​ là lách cách và bất tiện nên em hay cho bé ăn vặt bất kì thứ gì bé muốn, hậu quả là bé toàn đòi ăn đồ nóng và đồ ăn bán linh tinh ngoài cổng trường, nhưng cũng ăn khá ít nên bé hơi ốm và rất dễ bị bệnh. Các chị có ai bị tình cảnh giống như nhà em không? Và giờ thì có cách gì cho bé không bị thiếu chất mà không cần ép ăn quá nhiều, ép bé ăn những thứ bé không thích? Em thấy tốt nhất là giúp bé hứng thú và tự nguyện ăn là vui nhất. Các chị giúp em nhé."


Cả nhà hãy cùng vào tham gia chia sẻ những kinh nghiệm của mình, để giúp mẹ bé Na nhé!


Thân,