Con yêu của mẹ! Trộm vía con trai mẹ vừa trải qua những ngày bị nóng sốt làm con khó chịu trong người. Và cũng chính những ngày qua là những ngày mẹ phải cố gắng chiến đấu nhiều hơn cả để mong con có giấc ngủ sâu và mong con nhanh khoẻ lại.


Thứ nhất là mẹ đã cố gắng mua và nấu cho con những món ăn mà con dễ ăn, thích ăn và đặc biệt là phải cung cấp cho con đủ các khoáng chất cần thiết như canxi, sắt, kẽm,...như: thịt, trứng, cá, các loại rau xanh,...Mẹ biết rằng nếu cơ thể con thiếu sắt hoặc canxi là một trong những nguy cơ rất lớn gây ra sự rắc rối cho giấc ngủ của con. Mẹ cũng phải cho con uống nhiều nước vào ban ngày vì con bị sốt nên bị mất nước mà; tuy nhiên buổi tối mẹ cũng hạn chế cho con uống nước vì sợ tối con uống nước nhiều khi đêm sẽ hay tè và dẫn tới khó ngủ sâu giấc được. Mỗi tối trước khi đi ngủ khoảng 30 phút mẹ cho con uống một bình sữa nóng để giúp con xoa dịu những giây thần kinh sau một ngày hoạt động và giúp con ngủ sâu hơn.


Thứ hai là trước khi đi ngủ mẹ đã tắt hết điện, tránh cho ánh sáng làm mắt con khó chịu, không được thư giãn và nhất là tránh cho những lúc con giật mình thấy điện sáng thì con không ngủ lại được nữa. Nhất là mấy ngày qua con bị nóng sốt và rất hay giật mình và khó ngủ.


Thứ ba là một việc làm hết sức quan trọng đó là mẹ đã phải cố gắng giữ gìn sự sạch sẽ cho con. Con bị ốm sốt nên mẹ không dám cho con tắm nên chỉ có thể thường xuyên thay quần áo cho con, mặc cho con những bộ quần áo rộng rãi, thoải mãi. Ngoài ra, mẹ cũng thường xuyên lau người cho con bằng nước ấm nhất là vùng bẹn và nách giúp con hạ sốt rất hiệu quả và còn làm cho thiên thần của mẹ được thoải mái cho cả ngày dài hoạt động và cho giấc ngủ đêm yên lành nữa. Việc thay ga giường, chăn màn sạch sẽ và nhất là việc điều chỉnh nhiệt độ phòng ngủ của con không quá lạnh và bí hơi cũng là việc mà mẹ đã hết sức lưu ý trong những ngày qua để mong con có được giấc ngủ sâu. Con bị sốt nóng nên mẹ cũng định không đóng bỉm cho con vì sợ con bị bí và bị nóng nhiều hơn nhưng vì con ngủ trên đệm nên mẹ lại sợ con tè ra đệm vừa bị ướt khó ngủ lại vừa khổ mẹ phải giặt chăn ga liên tục trong mùa đông giá buốt này nên mẹ đã dùng loại bỉm thật mỏng và mềm mại cho con. Cả đêm mẹ luôn lưu ý hễ thấy con tè là mẹ phải thay bỉm luôn và nhẹ nhàng lau khô cho con rồi mẹ mặc quần cho con khoảng 15 phút sau mới đóng bỉm khác cho con.


Và những cơn sốt nóng của con cũng đã trôi qua, mẹ lại được thấy nụ cười trên môi con mỗi khi gặp chuyện vui, giấc ngủ đêm qua của con đã sâu hơn và con cũng đã chịu chơi hơn những ngày con nóng sốt. Điều đó đã làm mẹ cảm thấy lòng mình như ấm áp hơn, thanh thản hơn và hơn nữa mẹ cũng cảm thấy tự tin khi ngồi đây viết nên những dòng tâm sự này của một người mẹ đang hạnh phúc. Mẹ thật sự thấy hạnh phúc vô cùng vì giờ này (9h tối) con đã say giấc nồng vì cơn nóng sốt đã trôi qua và mẹ luôn mong con có giấc ngủ sâu như vậy con nhé.